Vợ "nhường" chồng, người tình ngại công nhận
Nhận được điện thoại của Tuấn thông báo anh vừa xuống sân bay, Lan rất vui mừng. Sau hai tháng kết hôn, họ đã phải xa nhau gần nửa năm vì Tuấn được điều động vào Sài Gòn làm trưởng chi nhánh. Lan nhớ chồng từng ngày và cuối cùng cũng đến phút hội ngộ. Khi Tuấn vừa về đến nhà, Lan đã chạy ra ôm chầm lấy anh. Tuy nhiên, cô bất ngờ phát hiện trên áo Tuấn có mùi nước hoa lạ, không phải loại anh thường dùng. Lan lập tức hỏi chồng về mùi hương này. Tuấn giật mình và giải thích rằng đó có thể là do các cô nhân viên ở chi nhánh trêu đùa khi tiễn anh ra sân bay.
Lan cảm thấy nghi ngờ khi chồng cô, Tuấn, tỏ ra mệt mỏi và không còn hứng thú trong bữa cơm cô nấu. Dù đã quen khẩu vị miền Nam sau thời gian sống ở Sài Gòn, Tuấn vẫn khiến Lan lo lắng khi "chuyện ấy" giữa họ trở nên nhạt nhẽo, khác hẳn với trước đây. Cô quyết định thuê thám tử theo dõi Tuấn. Ban đầu không có gì, nhưng sau hai tuần, thám tử đã cung cấp bằng chứng cho thấy Tuấn đã tìm đến một người tình sau khi cố tình giữ im lặng.
Lan không phải là người dễ chịu đựng, cô thẳng thừng đưa ra bằng chứng và yêu cầu Tuấn giải thích. Tuấn cho biết tình cảm của họ đã nhạt dần sau bảy năm, và anh cưới Lan chỉ để tránh tiếng phụ bạc. Trong chuyến đi miền Nam, anh đã gặp Quỳnh, một nhân viên trẻ trung, và cảm thấy cô là tình yêu đích thực của mình. Tuấn dự định sẽ đưa Quỳnh về Hà Nội và sẽ nói chuyện ly hôn với Lan sau. Nghe xong, Lan cảm thấy đau đớn vì đã quá tin tưởng vào mối tình bảy năm. Cô cười nhạt và nói với Tuấn rằng nếu Quỳnh là tình yêu đích thực của anh, cô sẽ không ngăn cản.
Lan nhắc nhở Quỳnh về bản giao ước hôn nhân với Tuấn. Ngày hôm sau, Quỳnh tìm đến Lan để xin cô "buông tha" cho Tuấn, nhưng Lan lạnh lùng đáp rằng chồng không thể dùng chung. Cô đưa cho Quỳnh một tờ "Bản thỏa thuận hôn nhân", trong đó ghi rõ nếu ngoại tình và ly hôn, người đó sẽ ra đi tay trắng. Quỳnh tái mặt khi đọc điều khoản này. Sau đó, Tuấn nhận được tin nhắn từ Quỳnh, trong đó cô xin lỗi vì không thể yêu một người đàn ông tay trắng.
"Chuyện chúng ta kết thúc ở đây nhé!" Tuấn thẫn thờ trở về nhà, thấy bố mẹ và bố mẹ vợ đã có mặt. Lan kể rõ mọi chuyện và tuyên bố "trả chồng về nơi sản xuất". Nhận ra bộ mặt thật của "tình yêu đích thực", Tuấn quỳ xuống cầu xin Lan tha thứ.
Source: https://afamily.vn/vo-nhuong-chong-nhan-tinh-khong-dam-nhan-20170920121122086.chn